Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, May 18, 2013

MỒ CÔI

May 18, 2013

Share it Please
MỒ CÔI
(Xót thương tặng 4 đứa trẻ mồ côi ở xóm Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Ảnh trên báo Dân Trí Online

Sáng ra ôm cha ôm mẹ
Chào: "con đi học"
Trưa về cất sách
Lục cơm. Cơm lạnh!
Lục nồi. Nồi không!
Mẹ ơi
Cha ơi
Đi đâu chưa về....
Bỗng...
Đời con
Còn gì?
Còn mảnh khăn trắng
Còn một nỗi đau
Còn một nỗi nhớ
Trọn đời tang thương
Vì một cân cá nuôi con
Vì một chén gạo
Con mất cha mất mẹ mãi mãi
Đời con ân hận một cõi trăm năm

------------------------------------------------
18-5-2013

0 comments:

Post a Comment