Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Tuesday, December 4, 2012

Hãy để tôi yên

December 04, 2012

Share it Please
Ảnh minh họa từ internet
               
                     Thương tặng những người bị chồng ruồng bỏ để lại con

“Hãy để cho tôi được yên!”
Em biết điều đó rồi mà anh yêu
Hãy để em được thầm yêu
Ngày đêm khắc khoải chờ người đa thê
Đêm về anh cứ đê mê
Bên ai tay ấp vai kề mặc ai
Mặc ai đơn chiếc đêm dài
Mặc ai áo mỏng canh dài lạnh căm
Mặc ai thao thức đêm ròng
Mặc ai cô quả một mình nuôi con
Còn cây còn lá còn tình
Còn đau xót mãi khi mình xa nhau

Buôn Ma Thuột, 6/8/2012

     Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment