Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, December 3, 2012

THOÁNG GHÉ TRÀ GIANG

December 03, 2012

Share it Please
Sông Trà ơi, Ta đã đến…
Thỏa khát khao bao năm tháng đợi chờ.
Những tưởng ta chi biết qua sách vở..
…qua tiếng ca, câu hát bội quê mình.
Nay được sống trong lòng dân Quảng Ngãi.
Uống nước sông nước suối đất Quảng yêu.
Được ngắm anh da ngăm tay rám nắng.
Nét phong trần muôn thuở xứ miền Trung.
Được ngắm cô thôn nữ eo rất nhỏ.
Người mỏng manh mê đắm biết bao chàng.
Ta đã say thôi rồi ta đã say…
Say nét Việt giữa trời mây Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, 17/10/2012
Tây Nguyên Xanh

Bài viết được đánh máy tại nhà chị Đặng Thị Hải Triều, Ba Tơ, Quảng Ngãi, ngày 18/10/2012

0 comments:

Post a Comment