Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, April 23, 2014

NHỚ ANH

April 23, 2014

Share it Please
Tác giả ảnh: Hòa Carol
Nhớ anh...đầu óc lơ đễnh
Đọc cuốn sách hai lần nhìn như mới
Nấu bát canh quên nêm muối với đường
Mẹ mắng...bố la... em ra rẫy cà phê ngồi khóc
Mắt ngó ra đường thấy anh rước ai về căn nhà nhỏ
Hai người cười khúc khích đùa nhau
Chỉ mỗi em hơi đau một chút.
Một chút thôi nhưng nhớ mãi muôn đời
Vẫn biết anh làm như thế là vì em
Anh muốn em nên tìm vui duyên mới
Hình như ai đó đang chờ đợi
Họ sẽ ôm ấp khi em lạnh
Sẽ dỗ dành khi em giận hờn buồn bã
Chẳng như anh phải tránh mặt bởi một lẽ vô thường
Hạnh phúc nhé anh
Em thấy anh buồn khi qua ngõ nhà người yêu cũ.
***
Buôn Ma Thuột, 23/4/2014
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment