Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, January 21, 2013

KIÊU VÀ Ế

January 21, 2013

Share it Please

   KIÊU VÀ Ế (Nguồn ảnh: internet)
           
     Thân em con gái hay kiêu
Nói điêu hay cãi, chẳng xiêu anh nào
     Ra vào đứng ngóng bờ rào
“Sao nay chẳng thấy anh nào ghé chơi?”
     Có người thăm viếng tận nơi
Em kiêu em bảo: “Chẳng xơi anh này”
     “Ới ời kiêu thế em này
Tôi đây có ế, cóc cày thân cô”
     Em ngồi em cứ ngây ngô
Thân em con gái biết vô nhà nào
     Lấy chồng ác bá cường hào
Hay là sâu rượu đêm nào cũng say
     Trai mà vừa tốt vừa hay
Em đây dám hỏi trước nay mấy người?
            Chiều Buôn Mê, 21/1/2013
                     Tây Nguyên Xanh

2 comments:

  1. Hỏi rồi mới chảnh ông trời
    Nhột vào lồng ngó hay lôi lên ...ngồi ?

    ReplyDelete