Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, May 18, 2013

ANH CÒN NHỚ?

May 18, 2013

Share it Please
Ảnh: Hoàng Trọng Muôn
ANH CÒN NHỚ?

Anh có nhớ...
Hôm trời mưa giông bão tố
Một nhánh lá môn...
Hai đứa che ở trên đầu

Anh có nhớ...
Hôm đi học muộn
Cô giáo phạt quỳ
Anh về làm đồng hồ lá chuối tặng em

Anh có nhớ...
Chiều quê mát mẻ
Có hai đứa trẻ
Ngồi trao nhẫn cỏ cho nhau...

Hình như anh....
Không còn nhớ người em ấy nữa
Không mặn mà với bến sông quê nữa
Anh chỉ mặn mà với phố xá xa hoa
--------------------------------------------------
18-5-2013
Tây Nguyên Xanh

8 comments:

  1. Anh nhớ chứ_nhớ nên qua thăm em nè!

    ReplyDelete
  2. He he he...
    Anh (ta) không còn nhớ nữa đâu
    Để cô gái ấy buồn RẦU...làm THƠ!

    ReplyDelete
  3. Tôi cùng ý với NẶC DANH
    Anh ta không nhớ ...mới thành ra thơ
    Anh ta chẳng nhớ ngày xưa
    Chắc chắn như thế...còn ngờ làm chi
    Hỏi bao nhiêu có ích gì
    Mau cho chàng ấy sớm đi TÀU ...SUỐT!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huhu. Bác Nho vào hùa với người ta. bỏ ơi cô cháu gái rùi huhu

      Delete
  4. Cái đúng thì ủng hộ thôi
    Rồi Tây Nguyên sẽ...tin lời bác Nho
    Chỉ là cớ để làm thơ
    Còn chàng thì để ...rêu mờ phủ XANH!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Nho ơi là Bác Nho
      Bác trêu cháu thế.
      Cháu bở bom bây giờ
      Có hôm đánh úp không ngờ
      Bác Nho vui vẻ đón chờ Bin La... hehe

      Delete