Ảnh: Hoài Anh |
Với con đê đã cùng ai ước thề
Với tuổi thơ hiện về trong trí nhớ
Anh bỏ Tây Nguyên xa vắng một người
Bắc Giang ơi, có gì ở nơi ấy
Mà anh tôi thức trắng mấy đêm dài
Chẳng đoái hoài ngọn gió mát Tây Nguyên
Để cho tôi ôm sầu thương lẻ bóng
Bắc Giang ơi, hãy khuyên anh ấy
Trở lại với người em bé bỏng ở xứ này
Hãy nhủ anh ấy đừng quên nắng gió quê tôi
Anh ơi, em nhớ anh vạn lần.
--------
Buôn Ma Thuột, 17/5/2014
Tây Nguyên Xanh
(Chú thích: Chả biết mình gõ gì đây nữa. Viết cho người đang về thăm Bắc Giang)
0 comments:
Post a Comment