Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, December 2, 2012

Yêu anh, em chảy cùng dòng suối Ca Dao

December 02, 2012

Share it Please


                Gửi tặng anh yêu
                Gió sao gió mát sau lưng
       Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này
                               (Ca dao)
     Có những nối nhớ, có những hình ảnh khó phai trong tâm khảm của mỗi con người. Nhà thơ Xuân Diệu đã nói: “ Mỗi một cuộc gặp gỡ đều mang mầm ly biệt”. Gặp để rồi xa, xa để rồi nhớ. Nhưng cho dù có xa thì lòng em vẫn vậy, vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn thương và vẫn đợi chờ…

           Sông sâu cá lội biệt tăm
Chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ
       Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ
Chờ hết mùa mận mùa mơ mùa đào
       Chờ anh cho tuổi em cao
    Cho duyên em muộn cho đào em phai
                          (Ca dao)
Anh à, có những lúc em nhớ anh, nhớ trong ngây dại. Em tự hỏi vì sao em yêu anh. Phải chăng em đang kiếm tìm điều gì đó trong anh. Anh ít biểu lộ tình cảm, ít dùng lời ngọt ngào để nịnh em nhưng em biết anh yêu em nhiều lắm…
          Trái bồ hòn trong tròn ngoài méo
      Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi
           Em thương anh ít nói ít cười
      Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng
                          (Ca dao)
Nghe tin anh đau đầu, em xót em thương lắm anh ạ, Tưởng chừng ở gần để mà chăm sóc được cho anh….
         Em thương anh chẳng biết để đâu
      Để  quán  quán  đổ,  để  cầu  cầu  xiêu
                            (Ca dao)
Vậy mà gặp anh, em ngập ngừng, em như đứa trẻ không thuộc bài. Ngại lắm…
         Thấy anh như thấy mặt trời
      Chói chang khó nói, trao lời khó trao
                            (Ca dao)
Nhưng anh ơi……..
           Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng
      Nước uống cầm chừng để dạ thương anh
                              (Ca dao)
Em biết anh cũng yêu em, tình yêu ấy bền lắm phải không anh?
            Đố ai quét sạch lá rừng
       Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
            Rung cây rung cội rung cành
       Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
                              (Ca dao)
Em biết anh vì em nên anh suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ. sợ đủ thứ… Em biết anh à…
        Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi
    Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh
         Đôi ta lên thác xuống gềnh
    Em ra đứng mũi để anh chịu sào
                               (Ca dao)
Anh à…
         Rượu ngon cái cặn cũng ngon
     Thương anh chẳng luận vợ con mấy đời
                               (Ca dao)
Anh đã nghe câu nói ấy chưa, con gái khi yêu là như vậy đấy anh ạ. Nhưng mà đàn ông khi yêu thì…
         Đứt tay một chút chẳng sao
     Xa em một chút như dao cắt lòng
                               (Ca dao)
   Mạnh liệt và ngọt ngào quá phải không anh?
Tây Nguyên em cao quá là cao phải không anh? Cao quá nên xa…
         Núi cao chi lắm núi ơi
     Núi lấp mặt trời, chẳng thấy người thương.
                               (Ca dao)
Anh ơi, anh có còn nhớ ngày anh lò dò, hỏi nhỏ : “em có người yêu chưa”. Ngày ấy sao mà anh khiến người ta rung rinh đến thế…
       Gió đánh cành tre
       Gió đập cành tre
   Chiếc thuyền anh vẫn le te đợi nàng
       Gió đánh cành bàng
       Gió đập cành bàng
   Dừng chèo anh hát, cô nàng hãy nghe!
       Gió đánh đò đưa
       Gió đập đò đưa
   Sao cô mình lơ lửng mà chưa chồng?
       Gió đánh cành hồng
       Gió đập cành hồng
   Hỏi cô mình đã muốn lấy chồng hay chưa?
                                  (Ca dao)
Anh đáng ghét lắm, đáng ghét vô cùng. Anh ơi, chờ em anh nhé!!! Em nhớ anh.
      Nhớ ai em những khóc thầm
   Hai hàng nước mắt dầm dầm như mưa
      Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ
   Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?
      Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
   Như đứng đống lửa như ngồi đống than
                        (Ca dao)           
Những ngày Tây Nguyên mưa, cơn mưa làm em suy nghĩ đến chuyện xưa chuyện nay, những cuộc tình nửa nắng, những ngày chưa biết anh và những ngày kể từ biết anh. chợt nhớ một bài thơ của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha:
         Đưa người yêu mới qua nhà người yêu cũ
         Rơi cơn mưa ban trưa
         Thấy hồn mình tách thành hai nửa
         Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
                         (Bài “Không đề”)
Em cũng có tuổi trẻ ngây thơ rung rinh chạy theo những phù phiếm. Tha thứ cho em nếu ở một thoáng giây nào đó em lặng người vì chút gì đó vương vấn với người xưa nghe anh. Một chút thôi để em biết anh là của quý của đời em. Yêu anh!
Một phút nhớ anh, em tìm đến sự thanh tao trong tình yêu đôi lứa theo quan điểm của người xưa…
              Chớm đông Tây Nguyên, một ngày nắng vàng hoe rực rỡ
              Người mang trên mình sự hoang dại của loài hoa Dã Quỳ
                               Tây Nguyên Xanh
Nguồn ảnh từ internet

0 comments:

Post a Comment