Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, February 24, 2013

NGƯỜI YÊU CŨ

February 24, 2013

Share it Please
NGƯỜI YÊU CŨ 
Tác giả: PHAN THỊ THANH NHÀN
Nguồn ảnh minh họa từ internet

Người yêu cũ của tôi bây giờ đã khác
Anh già hơn, từng trải, giàu sang
Đâu chàng trai dụt dè nhút nhát
Thủa bên nhau sao quá dịu dàng


Xa nhau mãi, chọt một ngày gập lại
Anh nồng nàn, táo bạo, điên điên
Tôi sửng sốt biết rằng tôi đã mất
Người yêu xưa trẻ dại rất hiền

Lung linh mãi hai đứa mình ngày ấy
Dép lê cùng áo cũ song đôi
Xe chẳng có, cứ nhẹ nhàng đi bộ
Tay không dám cầm, lòng náo nức vui

Như giếng cạn giấu sao trời dưới đáy
Anh mãi là kỷ niệm thủa ngây thơ
Hãy thơm phức như trái cây chờ hái
Đừng bắt em uống cạn chén trà thô!
Nguồn bài tại Phan Thị Thanh Nhàn Facebook 

6 comments:

  1. Phan Thị Thanh NhànFebruary 24, 2013 at 3:26 PM

    PTTN cảm ơn Em Gái Tây Nguyên nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. Em thích nên em sưu tầm cô ạ. Cô làm thơ xúc cảm quá ạ

      Delete
  2. Từ cái điên điên tiếc cái hiền hiền,quả tác giả quá tinh tế !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quả đúng như vậy anh ạ. Bài này thực sự hay anh nhỉ

      Delete
  3. chi oi y nghia cua khuc cuoi la gi the?hjhj

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn hãy hỏi nhà thơ phan thị thanh nhàn nhé

      Delete