Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, March 27, 2013

ANH CỨ GIẤU

March 27, 2013

Share it Please
Nguồn ảnh minh họa từ intrenet


ANH CỨ GIẤU

Anh cứ giấu trái tim đang ứa máu.
Anh cứ kìm giọt lệ dưới mi anh.
Trời cho anh một trái tim chân thật
Để cả đời anh giận tính ngây ngô


Anh cứ cấm em không được sát gần.
Nhưng anh sợ những đêm trắng cô đơn
Anh cứ bảo đừng gọi tên anh nữa
Nhưng trong ruột thầm gọi tiếng “em ơi”

Anh ngốc lắm
Chàng ơi, anh ngốc lắm
Em biết mình là cô gái phong lưu
Em đi nhé, trả lại anh hết nhé
Xin anh đừng..ngắm gót hồng dần xa

Dak Lak, Đêm trăng tháng hai năm Quý Tỵ
Tây Nguyên Xanh

4 comments:

  1. "Em bảo anh đi đi,
    Sao anh không đứng lại???
    Em bảo anh đừng đợi,
    Sao anh vội bước ngay???
    ...
    Lời nói thoảng gíó bay,
    Đôi mắt huyền đẫm lệ,
    Sao mà anh ngốc thế,
    Không nhìn vào mắt em.!!!!!"
    ----------
    Chép tặng Tây Nguyên thay lời còm nhé.

    ReplyDelete
  2. Ừ thỉnh thoảnh chảnh zậy cho họ ...chết thèm đi em!

    ReplyDelete