Lan Anh chụp |
CÓ NGƯỜI HỎI EM
Sao em thích ôm từ phía sau?
Vì đơn giản cái ôm ấy là của người đi đến
Còn ôm trước mặt là cái ôm của người sắp ra đi
Có người hỏi em…
Sao đuổi anh đi khi mỗi lần tiễn biệt
Vì không nỡ để anh ngắm gót hồng dần xa
Nỗi buồn chia xa chỉ dành riêng em là đủ
Có người hỏi em…
Trên Facebook sao em thật lòng đến thế?
Vì em nghĩ bạn Facebook là người có lương tri
Dối gian chi cho nhịp cầu thêm ảo
Có người hỏi em…
Hạ đến rồi em có nuối tiếc mùa xuân không?
Nghĩ mênh mông lòng em thêm diệu vợi
Em trả lời xuân đất trời có gì phải tiếc hả người ơi
Người ơi sao hỏi em nhiều đến thế?
Phải chăng người gặp kiếp sống đa đoan?
********************
Viết trong thời khắc chạm vào mùa mưa Tây Nguyên, Một chút trải lòng, ứ phải thơ !
Buôn Ma Thuột 29/4/2013
Tây Nguyên Xanh
Có người hỏi em: có yêu anh ko? hehe, tui hỏi dùm... thèng bạn!
ReplyDeleteHê hê. khó đỡ à nha hehe
DeleteCó người hỏi em người hỏi em
ReplyDeleteNăm sáu lần hỏi...người xem (ra) hơi nhiều
Dưng mà ta biết chắc một điều
Nhiều người chỉ bấy nhiêu thôi : Một Người
Tên là Tây Nguyên Xanh đó bà con ơi!
hihi. cảm ơn bạn nhé
DeleteChả có người nào hỏi em
ReplyDeleteVậy thì em tự hỏi xem thế nào
Biết đâu có người "còm" vào
Thế là thiên hạ...ào ào HỎI EM!
Hihi. Nghe giọng điệu này quen lắm à nha . hềnh như là bác Nho hihi
Delete