Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, April 25, 2014

BÀI THƠ CUỐI TẶNG ANH

April 25, 2014

Share it Please
Tác giả ảnh: Hòa Carol
Duyên hai đứa ngắn ngủi
Chẳng đến được với nhau
Tình mình rất đậm sâu
Nhưng thôi đành trách phận

Ngày chia xa anh nói:
“Em ít vào mạng đi
Chịu khó đọc rồi ghi
Đừng hùa theo còm sĩ

Tính em cơ bản tốt
Lại có chút lập trường
Nhưng xã hội nhiễu nhương
Chưa chắc nhìn nhận đúng.

Em thân là con gái
Phải giữ nét quý phái
Đừng nói quá khôi hài
Kẻo bị nghi dễ dãi.

Em tiết kiệm nước mắt
Đừng mãi khóc vì anh
Vết thương ấy sẽ lành
Khi có người yêu mới

Ngày mai anh lấy vợ
Sẽ phải cố thủy chung
Giấu những nỗi nhớ nhung
Vào mắt buồn thăm thẳm

Nụ hôn ta còn thắm
Sẽ mãi đẹp trong tim
Và anh sẽ ráng kìm
Để bảo toàn đại cục”.

Anh dặn chỉ có thế
Và em cũng xin thề
Nghe lời anh tất cả.
***
Buôn Ma Thuột, 25/4/2014
Tây Nguyên Xanh

“Chỉ cần được sống chung với người ấy dưới một bầu trời, ta cũng đã hạnh phúc lắm rồi” – Lời thoại trong phim Thần Y Hơ-Jun

2 comments: