Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, February 16, 2015

NHẮN AI

February 16, 2015

Share it Please
Nguồn ảnh: Facebook
Đêm khuya giấc ngủ chập chờn
Những cơn ác mộng rập rờn quanh em
Đồng hồ đã mấy lượt xem
Sao mà anh ấy vẫn chưa thèm về
Cuối năm tiệc nhậu tràn trề
Đi đường anh ấy có bề gì không
Ra ngõ đứng ngóng vào trông
Sương rơi ướt lạnh má hồng nhạt phai
Lời này xin gửi đến ai
Mong người thương xót đêm dài canh thâu
***
Buôn Ama Thuột, 16/2/2015 (28 tết Ất Mùi)
Tây Nguyên Xanh


5 comments:

  1. - Lục bát rất chi là mùi
    Nhưng mà có chỗ bị hơi lạc vần.
    - Không sao thơ của mùa Xuân
    Phải chơi phá cách đâu cần chỉn chu.
    Hỡi người tiệc rượu lu bù
    Hãy bình tâm để nhớ cho...lời này!
    Tây Nguyên Xanh đã nhắn ai
    Thì ai hãy nhận, kẻo hoài...tuổi xanh!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hã hã. 11 thùng bia chia cho 8 đồng chí. Thế mà cãi không biết uống bia đới bác Nho ợ

      Delete
  2. Ngả mũ kính nể các bạn Tây Nguyên!

    ReplyDelete