Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, March 9, 2015

NGƯỜI YÊU CŨ KHOE HÌNH NGƯỜI YÊU MỚI

March 09, 2015

Share it Please
Tác giả ảnh: Nguyễn Đăng Đệ
Người yêu cũ khoe hình người yêu mới
Hỏi em ơi, nhìn nàng có được không?
Trông mặt họ vẻ như tình tứ lắm
Ờ thì đẹp, chẳng nhẽ phán rằng không.

Người yêu cũ khoe hình người yêu mới
Với tâm thế hân hoan đến lạ kỳ
Người khiến tôi phải đăm chiêu suy nghĩ
Ý của câu vừa hỏi ấy là gì?

Người yêu cũ khoe hình người yêu mới
Nghĩa là tôi nên hiểu sự thật rằng
Kể từ nay người không thương tôi nữa
Chẳng còn buồn vì nỗi nhớ ngày xưa.

Người yêu cũ khoe hình người yêu mới
Chắc người mong tôi ghen trong điên loạn
Chắc người tưởng tôi khóc suốt đêm dài
Lạ lùng thay tôi vô cùng vui vẻ.

Chúc cho anh có cuộc sống tròn đầy
Chúc hai người sẽ trăm năm hạnh phúc
Chúc cho tình cũ được ngủ yên
Chúc cho tôi thôi nhận tin vớ vẩn.
Buôn Ama Thuột, 9/3/2015
Tây Nguyên Xanh


10 comments:

  1. Câu chốt lại rất đắt đó Tây Nguyên Xanh !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là thế nào???

      Delete
    2. He he. Là người yêu cũ khoe ảnh người yêu mới nên biên thơ cho nó máu cụ Lý ợ

      Delete
  2. Lễ hội tối nay hoành tráng em nhỉ, nhớ dành vài hạt cà cho anh nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em sẽ để dành cho anh. Nhanh nhanh kẻo nó mốc anh nhé he he

      Delete
  3. Lễ hội hoành quá, nhớ dành 2 hạt cà phê cho anh nhé

    ReplyDelete
  4. Gợi nhớ bài KHÔNG ĐỀ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha:
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    rơi cơn mưa ban trưa
    chợt thấy mình tách làm hai nửa
    nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa...
    5-1977

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận bài thơ này của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha hay thật

      Delete